Các tiểu thương chỉnh sửa đào, phục vụ khách. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Các tiểu thương chỉnh sửa đào, phục vụ khách. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Sáng 29 Tết (16/2/2026), tại Chợ hoa Xuân Hàng Lược – nơi được xem là “hồn Tết” của phố cổ không khí mua bán trầm lắng hơn mọi năm. Dọc các tuyến Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, đào Nhật Tân khoe sắc hồng, quất cảnh trĩu quả vàng ươm được bày san sát nhưng lượng người dừng lại mua không nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá đào và quất giảm sâu so với thời điểm 25–27 Tết. Nhiều tiểu thương treo biển “xả hàng”, “giảm giá 30–50%”, thậm chí có gốc đào thế lớn được chào bán chỉ bằng một nửa giá ban đầu. Những chậu quất cao trên 1,5m trước đó có giá 2–3 triệu đồng nay giảm còn khoảng 1,2–1,5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương bán đào tại chợ Hàng Lược cho biết, khách năm nay thưa hơn, nhiều người mua sớm hoặc đặt online nên những ngày cuối phải hạ giá để gỡ vốn. Chi phí vận chuyển, thuê điểm bán, nhân công tăng trong khi sức mua giảm khiến nhiều người kinh doanh chỉ mong bán hòa vốn.

Cây quất cảnh được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong những ngày Tết. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
Cây quất cảnh được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong những ngày Tết. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tình trạng tương tự diễn ra tại Chợ hoa Quảng Bá, là chợ  đầu mối cung cấp hoa lớn của Thủ đô. Từ rạng sáng, xe chở hoa từ các làng nghề và tỉnh lân cận vẫn đổ về, nhưng lượng khách buôn giảm so với mọi năm.

Anh Phạm Văn Tuấn, chủ sạp cúc mâm xôi cho biết, hoa năm nay đẹp, nở đúng dịp nhưng sức mua không mạnh. Cúc loại đẹp trước đây bán 400–500 nghìn đồng/chậu, nay giảm còn 250–300 nghìn đồng mà vẫn chậm.

Tại Chợ hoa Nghĩa Tân, hàng hóa dồi dào, giá giảm mạnh nhưng lượng người mua không tăng tương xứng. Nhiều gian hàng tính phương án cắt lỗ hoặc thu dọn sớm.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là thói quen mua sắm thay đổi, nhiều người đặt đào, quất từ sớm, thậm chí trước Tết cả tuần. Bên cạnh đó, thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ giao cây cảnh tận nhà phát triển khiến lượng khách ra chợ giảm.

Chị Lê Thu Hà chia sẻ, gia đình năm nay mua sắm đơn giản, ưu tiên tiết kiệm chi tiêu. Anh Trần Minh Đức cũng cho rằng, nhiều người mua sớm nên sát Tết không còn nhiều lựa chọn độc đáo.

Chiều 29 Tết, tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, nhiều tiểu thương tiếp tục giảm giá mạnh để xả hàng. Các tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân, Trích Sài đông người đến “săn” đào, quất giá rẻ. Nhiều cành đào trước đó giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nay chỉ còn 200.000–300.000 đồng, song vẫn kén khách.

Dù sức mua giảm, các chợ hoa vẫn giữ vai trò là không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô mỗi dịp xuân về. Sắc hồng của đào, sắc vàng của quất và hương thơm của muôn loài hoa vẫn góp phần tạo nên bức tranh Tết đặc trưng.

29 Tết năm nay có thể không nhộn nhịp như kỳ vọng, nhưng giữa tiết trời cuối đông và sắc xuân rực rỡ, chợ hoa Hà Nội vẫn là nơi người dân tìm về để cảm nhận rõ ràng nhịp Tết đang cận kề.

Thiên Trường