Vừa qua, ngày 24/11/2013, tại cây xăng xã Tam Hiệp (huyện PhúcThọ - Hà Nội) đã xảy ra vụ chém người dã man khiến 2 thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch…

Nạn nhân Đỗ Sỹ Cảnh hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện 198 (Bộ Công an) với nhiều vết chém trên người

Nạn nhân là hai anh em ruột Đỗ Sỹ Cảnh và Đỗ Sỹ Hoành, ở Cụm 9, xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội). Theo thông tin từ cơ quan công an cho biết, khi đang trên đường đi chơi cùng với bạn tại xã đến khu vực bến xe Tam Hiệp thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt cầm đao, kiếm Nhật và tuýp sắt bao vây. Tuy nhiên khi được người dân can ngăn, đám thanh niên đã bỏ đi.

Sau đó anh Cảnh và bạn bè trở về khu vực xã Liên Hiệp, đến cây xăng Tam Hiệp thì tiếp tục bị nhóm thanh niên này đuổi theo dùng dao, kiếm chém tới tấp. Anh Đỗ Sĩ Cảnh cho hay: “Tôi cùng bạn bè đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng dao, kiếm chém tới tấp vào người tôi. Khi không còn khả năng chống cự, thì nhóm thanh niên này bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, tôi không đồng ý thì chúng tiếp tục chém tới tấp khiến ngón tay cái của tôi bị đứt lìa rồi bất tỉnh…”.

Sau khi nhận được tin báo anh trai của anh Cảnh là Đỗ Sỹ Hoành tới để đưa Cảnh đi viện thì tiếp tục bị nhóm thanh niên này truy sát. Trao đổi với phóng viên, anh Hoành hoảng hốt cho biết: “Khi nhận được tin em trai tôi bị nhóm giang hồ chém, tôi vừa đến nơi thì một đối tượng trong nhóm này đã dùng tuýp sắt phang vào gáy, đầu tôi, khiến tôi gục ngã tại chỗ. Sau đó nhóm thanh niên này mới bỏ đi, khi tỉnh dạy thì tôi và em trai đã được cấp cứu tại bệnh viện 198”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời rà soát đối tượng. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

Tuấn Ngọc