Cuối tuần, khi phố phường bớt đông đúc, nhiều khu dân cư tại Hà Nội trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em. Không chỉ là những khu vui chơi lớn, mà ngay trong các ngõ nhỏ, sân chung cư hay khoảng sân ven hồ, người dân và chính quyền địa phương đã tạo thêm không gian để trẻ em vận động, khám phá và giao lưu.

Một góc vui chơi mini được bổ sung trong khu dân cư, tạo không gian an toàn cho trẻ nhỏ.
Một góc vui chơi mini được bổ sung trong khu dân cư, tạo không gian an toàn cho trẻ nhỏ.

Ở một số khu nhà mới, các sân bóng mini, bập bênh, xích đu và đường chạy nhỏ đã được bổ sung, mang đến nơi vui chơi an toàn cho trẻ. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng, họ cảm thấy yên tâm hơn khi con mình có sân chơi gần nhà, không phải đi xa mà vẫn được vận động ngoài trời.

Không chỉ các công trình mới, nhiều khu dân cư cũ cũng đang tận dụng những khoảng sân chung để tạo không gian cho trẻ em vào dịp cuối tuần. Những chiếc cọc nhựa mềm, vài bộ cầu lông, dây nhảy hay đường kẻ vẽ bằng phấn cũng đủ để sân chung trở thành một “công viên mini” đầy tiếng cười. Buổi chiều, không khí ở các khu dân cư trở nên sôi động khi trẻ em tham gia đá bóng, chơi cầu lông, đạp xe hoặc cùng nhau chạy nhảy.

Điều đáng mừng là phong trào này được hình thành từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Nhiều tổ dân phố đã vận động người dân sắp xếp xe cộ, dọn dẹp sân chung vào cuối tuần, trả lại không gian thoáng đãng để trẻ em được chơi đùa an toàn. Một số nơi còn lắp thêm ghế nghỉ và đèn chiếu sáng, tạo điều kiện cho phụ huynh theo dõi con trẻ dễ dàng hơn.

Những sân chơi cuối tuần tuy nhỏ nhưng mang giá trị lớn. Đây không chỉ là địa điểm vui chơi mà còn là nơi trẻ rèn luyện sức khỏe, học cách tương tác với bạn bè và hình thành những ký ức đẹp. Với người lớn, đó cũng là khoảng thời gian để gặp gỡ hàng xóm, giữ gìn tình làng nghĩa xóm  điều rất đáng quý trong đô thị hiện đại.

Việc mở rộng và khuyến khích thêm các không gian vui chơi cho trẻ em cho thấy Hà Nội đang hướng đến một môi trường sống thân thiện, coi trọng chất lượng đời sống cộng đồng. Khi những khoảng sân nhỏ được thắp sáng bởi tiếng cười trẻ thơ, đó cũng là cách thành phố trở nên nhân văn và đáng sống hơn.

Minh Thắm