Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh đã đưa con mình đến địa điểm thi từ khá sớm, nhiều người tỏ vẻ lo lắng trước khi các thi sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Cô Nguyễn Thị Thu (trú tại Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tỏ vẻ lo lắng, gia đình tôi cả đêm qua không ngủ được, sáng dậy từ 4h30 để cùng con chuẩn bị đi thi. Cháu học tốt các môn khối D nên buổi thi hnay vừa là áp lực nhưng gia đình cũng khá yên tâm về khả năng của con. Nguyện vọng của cháu sau này sẽ thi vào Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Nhiều phu huynh lo lắng trước khi các thi sinh bước vào môn thi đầu tiên
Chị Vũ Thị Nguyệt nhà ở Linh Đàm cho biết, cháu nhà chị hôm nay tâm lý khá tốt. Vì cháu đã nhận được học bổng đi du học nên chỉ thi để tốt nghiệp thôi. Nhưng vì cháu học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nên hơi bị áp lực vì sợ điểm thấp, thi môn Văn thì thường cháu nào cũng lo.
Chị Nguyễn Phương Đông (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cũng cho hay, sáng nay đúng 6h15 là 2 mẹ con tới đây. Cháu nhà chị nguyện vọng vào Trường sân khấu điện ảnh, tâm lý con hôm nay khá thoải mái gia đình cũng không áp lực cho con. Nhưng mình ở ngoài này chờ tâm lý cũng lo lắng và sốt ruột.
Hình ảnh ghi nhận buổi thi đầu tiên:
Thí sinh vội vàng di chuyển vào phòng thi
Đội ngũ sinh viên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ các thí sinh
Lực lượng chức năng tích cực phân luồng giao thông, tránh ách tắc
Sinh viên tình nguyện phát nước cho các thi sinh trước khi bước vào phòng thi
Nhiều phụ huynh nán lại công trường sau khi con mình bước vào phòng thi
Nhóm phóng viên