Dù mới hơn 5 tuổi và chỉ mới chạm ngõ nghệ thuật, Koda đã mang đến cho khán giả một hình ảnh trong trẻo và đầy cảm xúc. Những bước đi hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo trên một sân khấu lớn đã trở thành điểm chạm của trái tim người xem. Trong không gian mơ màng của cổ phục và âm nhạc, em như một đóa hoa bé xinh, lặng lẽ nở rộ giữa mây trời tuổi thơ.

Koda (Ngô Tú Châu) - Vedette nhí hồn nhiên
Koda (Ngô Tú Châu) - Vedette nhí hồn nhiên

Koda tuy còn nhỏ nhưng lại mang trong mình một điều quý giá hơn cả - đam mê nghệ thuật thuần khiết và lòng can đảm bước ra ánh sáng sân khấu lần đầu tiên. Đó chính là hành trình khởi đầu của một trái tim bé bỏng nhưng đầy rung cảm với cái đẹp, với văn hóa dân tộc.

Dưới sự đồng hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục quốc tế Kia Horse, Koda sẽ tiếp tục được rèn luyện, khơi dậy đam mê một cách đúng hướng, nhân văn - để nghệ thuật không chỉ là ánh đèn, mà còn là nơi em lớn lên trong sự yêu thương, tự tin và bản sắc Việt.

Giấc mộng hoa thanh vân của nhà thiết kế Trinh Châu, nhờ sự xuất hiện của Koda, đã khép lại không chỉ bằng sự đẹp mắt, mà còn bằng một cảm xúc lắng đọng về sự bắt đầu của một hành trình mới, nơi nghệ thuật được viết nên từ chính những bước chân đầu đời.

Minh Anh