THCL Hàng chục năm qua, từ ngày Công ty Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình và các cở sở sản xuất sắn tư nhân cùng đi vào hoạt động, cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị xáo trộn nghiêm trọng. Nguồn nước sinh không thể sử dụng, cả dòng sông chuyển sang màu nước đen kịt, bốc mùi nồng nặc, bao vây khu vực xóm làng chạy dài cả mấy cây số.

Xã Vũ Linh (Yên Bình, Yên Bái): Hàng loạt nhà máy sắn “bức tử” môi trường - Hình 1

 Nguồn nước biến thành màu đen, không có sinh vật nào sinh sống được ngoài bèo tây

Được thành lập và đưa vào sử dụng từ năm 2003, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân nơi đây, cũng như tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản cho bà con. Tuy nhiên, cũng từ đó, mỗi ngày Nhà máy thải ra môi trường hàng trăm tấn bã sắn và vài nghìn mét khối nước thải, khiến môi trường tại xã Vũ Linh và một số xã lân cận nhanh chóng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân nơi đây khốn đốn, vì nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, không thể sử dụng cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Tại địa phận xã Vĩnh Kiên, tiếp giáp với xã Vũ Linh, chạy dọc theo con suối đổ ra hồ Thác Bà, không khó để bắt gặp dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, nồng nặc bao bọc khắp khu vực dân cư đang sinh sống tại đây.

Anh Thảo, một người dân tại xã Vĩnh Kiên làm nghề lái thuyền trên khu vực này cho biết: “Trước kia, khi nhà máy chưa đi và sử dụng, con suối và dòng nước tại khu vực này rất sạch, có rất nhiều cá, nhưng từ ngày nhà máy xả thải ra khu vực, không một con cá nào có thể sinh sống tại đây ngoài bèo tây. Nước bẩn đã đành, những hôm trời nắng, bốc mùi hôi thối rất kinh khủng”.

Xã Vũ Linh (Yên Bình, Yên Bái): Hàng loạt nhà máy sắn “bức tử” môi trường - Hình 2

Một cơ sở sản xuất sắn tư nhân đang xả thải trực tiếp ra hồ Thác Bà

Một Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình đã làm cho người dân tại đây khốn đốn vì ô nhiễm nguồn nước và không khí; một số cơ sở nhỏ tư nhân tại địa phương lại tiếp tục mọc lên khi nhà máy chế biến tinh bột sắn đi vào hoạt động. Theo phản ánh của người dân, mặc dù công suất hoạt động của các cơ sở này chỉ vào tầm vài trăm tấn/ngày, nhưng các cơ sở hầu hết không qua bước sử lý gì mà đổ thẳng ra ngoài môi trường, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng tại đây.

Ông La Văn Tốt, một người dân tại xã Vũ Linh bức xúc: “Từ lâu, nguồn nước gia đình đã không sử dụng được, nước từ máy khoan bơm lên thì bốc mùi không khác gì mùi bã sắn thối, nước đục ngàu. Nếu sử dụng nước thì phải đi xin phía các gia đình phía trên nguồn".

Việc các cơ sở chế biến sắn, nếu chỉ vì cái lợi kinh doanh mà bất chấp, đầu độc môi trường từng ngày, từng giờ, năm này sang năm khác là điều không thể chấp nhận được. Bởi thực tế, người dân nơi đây đang phải sống chung với nước bẩn, với mùi hôi thối của bã sắn từ cơ sở sản xuất sắn xả ra. Người dân cho biết, kêu lên xã, huyện biết bao nhiêu năm, gửi đơn thư đi biết bao nhiêu nơi, nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì. Càng đến vụ sắn thì nước càng đen và mùi hôi thối càng đậm đặc hơn...

Lê Nga