Cuộc vẫy tay bí ẩn trong lòng đồi keo và chuyến xe giá 1 triệu đồng
Hoàng hôn ngày 17/8/2026 phủ xuống xóm Phình Hồ (thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh) một gam màu xám thẫm. Giữa không gian quánh đặc mùi lá keo tươi, tiếng động cơ của chiếc bán tải Ford Ranger màu đỏ mang biển kiểm soát 14A-999.24 dường như phá tan sự tĩnh lặng vốn có của dải đất biên cương.

Ít ai biết rằng, chỉ mươi phút trước đó, một kịch bản giao nhận hàng cấm đã diễn ra vỏn vẹn trong chớp mắt. Đặng Đức Tình (sinh năm 1999, trú tại xóm Pẹc Nả, thôn Lục Phủ) nhận được tin nhắn qua ứng dụng WeChat từ một tài khoản mang tên "Mèn Mén" (tên thật là Trung, không rõ nhân thân). Mức giá "hạ sơn" được ấn định nhanh gọn: 1.000.000 đồng để chuyển một lô hàng từ đồi keo Phình Hồ xuống khu vực dốc U Bò (khu Hải Yên 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh).
Khoảng 16 giờ 40 phút, Tình nhấn ga theo chỉ dẫn. Khi chiếc xe vừa đi vào con đường dân sinh lởm chởm gạch đá, một bóng người bịt khẩu trang kín mịt nhảy ra từ lề đường, vẫy tay ra hiệu cho xe đâm thẳng vào lối rẽ nhỏ sâu trong rừng keo. Dưới tán cây âm u cách đường khoảng 30 mét, 3 gã đàn ông lạ mặt khác cũng đeo khẩu trang kín bít đã chờ sẵn. Chẳng ai nói với ai, 20 bao tải dứa màu xanh giấu trong các lùm cây rậm rạp lập tức được chất lên thùng xe bán tải.
Tuy nhiên, dù cuộc giao nhận diễn ra chóng vánh trong rừng sâu, toàn bộ di biến động bất thường ấy đã nằm trọn trong tầm quan sát nghiệp vụ của lực lượng trinh sát biên phòng.
Ánh đèn pha siết chặt gọng kìm nơi cửa ngõ biên giới
Đúng 17 giờ 00 phút, khi chiếc Ford Ranger đỏ vừa từ đường dân sinh ra Quốc lộ 18C, tới ngay khu vực cổng chào xóm Phình Hồ thì Tổ công tác phối hợp giữa Đội đặc nhiệm PCMT&TP (Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Quảng Ninh) và Đồn Biên phòng Bắc Sơn áp sát, phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện.
Bật nắp thùng xe, lớp bao tải dứa xanh bị bóc tách, lộ ra các thùng carton chứa 80 bình kim loại hình trụ màu đen (dài 38cm, đường kính 12cm) dán hình họa sặc sỡ, phía trên dập chìm dòng chữ “DO NOT REFILL”. Trước những câu hỏi của lực lượng chức năng, Tình cúi đầu thừa nhận toàn bộ số bình trên chứa khí N2O ("khí cười") và bản thân không hề có bất cứ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào.

Đêm 17/8, tại phòng điều tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Đặng Đức Tình ngồi thu mình đối diện với cán bộ thụ lý. Chỉ vì chút tiền công từ một kẻ ẩn danh trên mạng xã hội, Tình đã tự tay biến chiếc xe của mình thành phương tiện vận chuyển chất nguy hại.
Chuyến xe đã dừng lại ở cổng chào Phình Hồ, nhưng những câu hỏi phía sau cuộc giao nhận vẫn còn đó, ai là người đưa số hàng vào đồi keo, ai đứng sau tài khoản “Mèn Mén”, số hàng được đưa đến từ đâu và đích đến cuối cùng là nơi nào?
Hiện Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang hoàn tất thủ tục trưng cầu giám định, phối hợp thành lập hội định giá tài sản và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.
Thiên Trường























