Ngôi trường mang tên Junko - tên một cô gái người Nhật Bản chứa đầy tình cảm với đất nước Việt Nam.
Junko Takahashi là sinh viên Khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản). Năm 1993, vừa tròn 20 tuổi, tranh thủ thời gian nghỉ hè, Junko cùng nhóm bạn sang Việt Nam tìm hiểu tư liệu để làm luận văn về sự phát triển của các nước Đông Nam Á.
Junko và bạn bè ấn tượng trước tình cảm, sự hiếu khách, mộc mạc của những người dân nghèo khổ. Cô nữ sinh cũng trăn trở khi chứng kiến những đứa trẻ phải đến trường trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Từ đó, Junko ước nguyện, sau khi tốt nghiệp, đi làm, sẽ dành tiền lương, giúp đỡ các em học sinh Việt Nam có được nơi học đầy đủ hơn. Và tất cả những gì bắt gặp dọc đường, cô nữ sinh ấy đều ghi vào cuốn sổ nhật ký luôn mang theo bên mình.
Với số tiền phúng điếu, tiền bồi thường bảo hiểm, bố mẹ Junko đã sang Việt Nam thực hiện ước mơ của con mình là xây một ngôi trường khang trang
Trở lại Nhật Bản sau chuyến đi thực tế, Junko bắt đầu lên kế hoạch thực hiện ước mơ của mình. Nhưng ai ngờ, 1 tháng sau, Junko bất ngờ qua đời trong một tai nạn giao thông.
Tưởng chừng, những ước mơ của nữ sinh Junko này sẽ dang dở, thế nhưng, khi đọc những trang nhật ký, biết được ước mơ của con gái, cha mẹ Junko là ông bà Junko Takahashi đã quyết tâm giúp Junko hoàn thành di nguyện.

Những hình ảnh lưu niệm ở ngôi trường đặc biệt mang tên Junko tại Quảng Nam.
Một thời gian sau, ông bà Junko Takahashi gom góp số tiền phúng điếu đám tang, tiền bồi thường bảo hiểm và tiền tiết kiệm của Junko tạo thành nguồn quỹ 100.000 USD (tương đương 1 tỷ đồng), lặn lội sang Việt Nam, chọn xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn) để xây dựng một ngôi trường.
Thầy Trần Công Trường, nguyên Hiệu trưởng Trường Junko, người gắn bó với ngôi trường đặc biệt này từ những ngày đầu tiên, người hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, chia sẻ với chúng tôi: "Theo phong tục của người Nhật, khi con gái tròn 20 tuổi, họ tổ chức lễ trưởng thành, cha mẹ sẽ cho một ít tài sản. Sau khi Junko mất đi, ngoài số tiền cha mẹ cho cùng với tiền tiết kiệm, tiền bồi thường bảo hiểm, tiền phúng điếu, ông bà Horotaro TaKahashi đã dành hết vào việc xây dựng Trường Tiểu học Junko và chi phí cho trang thiết bị của trường. Năm 1995, trong ngày khánh thành trường và khai giảng năm học đầu tiên, ông bà Junko Takahashi đã mang theo tấm di ảnh của Junko tới dự. Hành động đó đã khiến bao người không kìm được nước mắt vì xúc động”.
Ban đầu trường chính là phân hiệu của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Đến năm 2003, nơi đây trở thành địa điểm học chính của các học sinh tiểu học của xã Điện Phước và để tưởng nhớ người con gái Nhật Bản, điểm trường này đã được đổi tên thành Trường tiểu học Junko.
Cô và trò trường Tiểu học Junko trong giờ học
Thầy Lê Quốc Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Junko cho biết thêm, vào ngày 9/12 dương lịch hằng năm, cũng chính là ngày mất của cô Junko, thầy cô trong trường đều tổ chức một buổi lễ tri ân nhỏ, cùng nhau thắp nén nhang để tưởng nhớ về cô nữ sinh Nhật Bản có tấm lòng lương thiện cao đẹp.
Trường Sa






















