
Ngày tựu trường quá đặc biệt khi đã nửa năm học trôi qua. Nay thầy, cô và học trò mới gặp mặt nhau.
Thời tiết tại TP. biển Đà Nẵng hôm nay trở lạnh, phụ huynh lẫn học sinh đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho các em. Đặc biệt, là học sinh khối lớp 01, lần đầu tiên được cắp sách đến trường. Tuy đã biết mặt cô giáo và bạn bè trong lớp qua học trực tuyến, nhưng đây là lần đầu tiên các em được chứng kiến hình ảnh ngôi trường thân yêu, cũng như thầy, cô giáo và bạn bè cùng lớp.

Qua ghi nhận của PV Thương hiệu & Công luận: Đây là ngày đầu tiên các em bậc tiểu học trở lại trường, nhiều phụ huynh vẫn phân vân đối với con, em mình vì chưa được tiêm chủng vaccine, họ còn dè dặt… Số phụ huynh và học sinh còn lại chưa quen thức dậy sớm, vì thời gian qua nghỉ học quá dài, trước các cổng trường phụ huynh lẫn học sinh ăn vội thức ăn nhanh để kịp thời gian đưa con vào lớp.
Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trương Nữ Vương, quận Liên Chiểu, sáng nay cho thấy nhiều học sinh khối lớp 01 chưa đến giờ tập trung đã nôn nóng có mặt tại cổng trường. Chị Nguyễn Thị L, phụ huynh học sinh lớp 01 cho biết: "Hôm nay biết được đi học, con tôi thức dậy từ sớm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đòi vào trường ngay, với niềm hân hoan vui thích để được gặp bạn bè, thầy cô giáo”.
Phía nhà trường đã chuẩn bị rất chỉn chu về mọi mặt. Đặc biệt là thực hiện nghiêm 5K, hướng dẫn học sinh vào các khu vực đã quy đinh và phân luồng riêng cho khối học sinh lớp 01, có cô giáo đón các em. Trao đổi nhanh với cô Nguyễn Thị Hữu Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, quận Liên Chiểu, cô cho hay: Ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, bản thân tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Vừa yên tâm, vừa vui mừng, cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi thứ đang dần trở lại. Vui mừng vì sân trường hôm nay rộn rã. Các em đến trường tương đối đầy đủ và rất khỏe mạnh, ánh mắt long lanh gợi lên niềm vui sướng khi được đến trường gặp bạn, gặp cô giáo”. Qua làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, được biết: Khối lớp 01 vắng 60/238 học sinh, tỷ lệ: 25%; các khối còn lại vắng 20%.
Nhìn chung, hầu hết các bậc phụ huynh và học sinh rất phấn khởi khi cho con, em mình trở lại trường. Đây là điều mơ ước hầu hết của phụ huynh và học sinh. Còn các cô giáo đã hơn hai mùa khai giảng không có học sinh, sân trường vắng hoe, nay được thấy cảnh học sinh đông đúc, vui nhộn, lòng hân hoan và mong cầu các em thật an lành trong đại dịch…
- Một số hình ảnh PV Thương hiệu& Công luận ghi lại sáng nay (21/02) tại Trường Tiểu học Trương Nữ Vương:













Hữu Hoàng