Hướng tới ngày lễ trọng, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: từ các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, “đổi mới, sáng tạo trong dạy học”, cho tới các chương trình tọa đàm, hội giảng, triển lãm ảnh và giao lưu thầy trò. Không khí chuẩn bị hiện diện ở khắp nơi từ lớp học mầm non nhỏ bé, rộn ràng tiếng trẻ, đến các ngôi trường trung học, đại học nơi thầy trò cùng ôn lại kỷ niệm và gửi lời tri ân sâu sắc đến những người gieo chữ thầm lặng.

Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng – được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng – được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Điểm nổi bật của hoạt động năm nay là sự gắn kết giữa tri ân và hành động: nhiều cơ sở giáo dục không chỉ tổ chức các chương trình văn nghệ, tọa đàm, mà còn kết hợp với việc chia sẻ sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học và lan tỏa mô hình “Trường học hạnh phúc”. Ở đó, tình yêu nghề và niềm vui đứng lớp được nuôi dưỡng, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày hạnh phúc với cả thầy và trò.

Không chỉ dừng ở những hoạt động bề nổi, các đơn vị, nhà trường còn chủ động phát hiện, tôn vinh những nhà giáo có nhiều cống hiến. Nhiều thầy cô được Thành phố biểu dương, được Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý vì thành tích nổi bật trong công tác quản lý, giảng dạy và sáng tạo trong giáo dục.
Trong đó, đáng chú ý là các tấm gương ở bậc học mầm non – nơi những người thầy, người cô âm thầm dạy dỗ những bài học đầu tiên cho trẻ thơ. Từ tình yêu nghề, sự kiên nhẫn và tinh tế, họ đã tạo dựng nên môi trường học tập thân thiện, khơi gợi trí tò mò, sáng tạo và tình cảm nhân ái cho các em nhỏ.

Đặc biệt, một số cô giáo mầm non của Hà Nội vừa được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đổi mới phương pháp giáo dục, quản lý trường học và xây dựng môi trường “lấy trẻ làm trung tâm”.
Họ là đại diện tiêu biểu cho đội ngũ nhà giáo Thủ đô những người luôn âm thầm cống hiến, đặt trọn tình yêu và tâm huyết vào từng giờ học, từng bài giảng.

Cô Nguyễn Thị Dung – Tổ phó chuyên môn Trường Mầm non Hoa Hồng – được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Cô Nguyễn Thị Dung – Tổ phó chuyên môn Trường Mầm non Hoa Hồng – được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên vùng ven, nơi điều kiện giảng dạy còn khó khăn, vẫn bền bỉ bám lớp, vượt qua thiếu thốn để mang tri thức đến với học trò. Những người thầy, người cô ấy có thể không được vinh danh trên sân khấu lớn, nhưng họ vẫn lặng lẽ góp thêm ánh sáng cho ngọn đuốc tri thức, làm rạng danh nghề dạy học bằng chính sự giản dị, kiên trì và nhân hậu của mình.

Trong bức tranh chung ấy, giáo dục Thủ đô ngày càng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ: chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, nâng cao kỹ năng sư phạm, phát triển năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Nhiều mô hình mới đã được áp dụng hiệu quả trong năm qua: “Lớp học mở”, “Giờ học trải nghiệm”, “Không gian sáng tạo”, “Trường học xanh”... tất cả đều xuất phát từ nỗ lực của chính đội ngũ giáo viên, những người đang từng ngày làm mới mình để bắt nhịp với sự phát triển của thời đại. Chính tinh thần đổi mới đó đã giúp giáo dục Hà Nội không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong cả nước.

3.Giáo viên hướng dẫn trẻ trong giờ học trải nghiệm tại trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
Giáo viên hướng dẫn trẻ trong giờ học trải nghiệm tại trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới không chỉ là dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là cơ hội để xã hội gửi lời tri ân đến những con người đã chọn nghề gieo chữ bằng cả trái tim.
Họ không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy cách sống, dạy lòng nhân ái, và bằng sự tận tâm ấy, họ đã góp phần hình thành nên thế hệ công dân mới – tự tin, nhân văn và sáng tạo.

Dù ở vị trí nào người thầy vùng xa, giáo viên trẻ mới vào nghề hay những nhà quản lý nhiều năm cống hiến tất cả đều là những mảnh ghép đẹp trong bức tranh rực rỡ của ngành giáo dục Thủ đô.
Từ tình yêu nghề và khát vọng đổi mới, họ đang âm thầm viết tiếp câu chuyện về một Hà Nội tri thức, văn minh và nhân ái nơi người thầy luôn được trân trọng, và mỗi lớp học là một ngọn đèn sáng giữa lòng Thành phố.

Minh Thắm