Chợ Nhà Xanh (Hà Nội): Trông xe vỉa hè, thu giá vé “trên trời”?
Quy định 69/2014/ QĐ – UBND của UBND TP. Hà Nội đã nêu rõ: “Giá vé gửi xe tại các Chợ chỉ là 2000 đồng/ lượt/ xe đạp(kể cả xe đạp điện, xe máy điện); 3000 đồng/lượt/ xe máy…”. Tuy nhiên, tại chợ Nhà Xanh quy định này đang bị “phớt lờ” có chủ ý, cơ quan chức năng thì “ đùn đẩy” trách nhiệm khiến người dân vô cùng bức xúc.!

Lòng đường bị “hô biến” thành bãi gửi xe
Ngang nhiêm phạm luật ?
Theo như quy định của UBND TP.Hà Nội thì mức giá gửi xe được đưa ra cụ thể như sau: tại các chợ, trường học, bệnh viện( không phân biệt địa bàn) mức thu phí gửi xe ban ngày đối với xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện) là 2000 đồng/lượt/xe, đối với xe máy là 3000 đồng/lượt/xe ; còn ban đêm mức giá này tăng lên thành 3000 đồng /xe đạp, 5000 đồng/xe máy.
Quy định đã có từ lâu, tuy nhiên, hiện nay tại rất nhiều điểm trông giữ xe giá vé lại mỗi nơi mỗi khác, hầu như có rất ít điểm thu đúng như quy định.
Chợ Nhà Xanh nằm trên đường Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, trực thuộc ban quản lí chợ Nghĩa Tân. Đây là một trong những điểm thu hút lương khách hàng rất đông, hàng ngày có hàng ngàn khách hàng tới mua hàng. Mặt hàng được bày bán chủ yếu ở đây là quần áo và giầy, dép…. Tại đây các mặt hàng được bán với giá rất phải chăng , ngoài ra mẫu mã rất đa dạng nên thu hút được nhiều khách tới mua. Tuy nhiên, hiện nay tại khu Chợ này đang tồn tại vô vàn bất cập, đặc biệt về việc chặt chém giá gửi xe của những bãi trông xe, nhưng không hiểu sao nó vẫn được hoạt động một cách công khai và hàng ngày móc túi khách hàng một cách trắng trợn , mà đối tượng bị thiệt hại chủ yếu là những sinh viên ,người có thu nhập thấp.
Anh Tống Sáng( sinh viên đại học Sư Phạm Hà Nội) bức xúc cho biết: “Sinh viên tụi mình phải tiết kiệm từng một nghìn đồng một, thi thoảng vào chợ Xanh để xem và mua quần áo, giầy dép nhưng mà gửi xe ở đây giá đắt quá, gửi xe gì mất tới 10.000 nghìn đồng/ xe…”
“Thật khó tin khi gửi xe ở đây lại có cái giá trên trời như thế. Quần áo có loại chỉ được bán với mức giá 20 – 30 nghìn đồng/ 1 chiếc. Vậy mà vé xe ở đây lại có giá bằng ½ giá chiếc áo, hay nói cách khác giá gửi xe bằng ½ lít xăng…” chị Nguyễn Thị Phượng(Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy) bức xúc.
Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên chúng tôi đã tới chợ Nhà Xanh và đã được mục sở thị hiện trạng này. Tại đây xuất hiện nhiều tụ điểm trông xe với giá “cắt cổ”, mức thu phí gửi xe tăng gấp nhiều lần quy định của UBND.TP Hà Nội.
Đầu tiên, mặt trước khu nhà vệ sinh của chợ (phía đường Xuân Thủy đi vào) đang bị “hô biến” thành bãi gửi xe với mức giá cao ngất trời, lên tới 10.000 đồng/lượt/xe máy, còn xe đạp cũng lên tới 5000 đồng/lượt…vé xe chúng tôi nhận được chỉ là một mẩu giấy có ghi số thứ tự và có một chữ kí nhỏ ở “mép” vé. Khi chúng tôi thắc mắc sao vé gửi xe ở đây cao vậy, cô gái thu tiền cho biết: “giá gửi xe ở đây được quy định như vậy, không gửi ở đây thì đi về đi…”.
Đi tiếp vào phía trong chợ, trước cổng doanh trại quân đội, ngay dưới tấm bảng cấm dừng đỗ xe cũng xuất hiện một bãi trông xe lấn chiếm phần lớn lòng đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân trên đường Phan Văn Trường, vào những lúc cao điểm việc đi lại trên tuyến đường này gặp vô vàn khó khăn, người dân phải chen trúc, nhích từng bước , từng mét một. Điều đặc biệt hơn, là tại khu vực này luôn luôn có ba bốn thanh niên xăm trổ đứng trông giữ xe…phải chăng đang có một “giao dịch ngầm” diễn ra tại đây?
“Quả bóng trách nhiệm” bị đá qua đá lại ?
Trước vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thu Hà – Trưởng BQL chợ Nghĩa Tân, bà Hà cho biết: “khu vực chợ Nhà Xanh chỉ có các gian hàng, cái nhà vệ sinh là thuộc quy hoạch và chịu sự quản lý của BQL, phần còn lại là nằm trên lòng đường Phan Văn Trường nên trách nhiệm quản lý của Phường Dịch Vọng Hậu. Trong quy hoạch ban đầu chợ không hề có điểm trông giữ xe nên các bãi gửi xe xuất hiện tại chợ hoàn toàn là do tự phát, BQL chợ không có trách nhiệm quản lý giá vé…”
Bênh cạnh đó bà Hà nhấn mạnh: “chợ nhà Xanh cũng đã có quyết định di dời nên giờ chỉ là chợ tạm, mà đã là chợ tạm luôn luôn có nhiều vấn đề bất cập xảy ra”.
Câu trả lời này của đại diện QBL chợ Nghĩa Tân có vẻ chưa thỏa đáng và thiếu trách nhiệm, để mặc người tiêu dùng phải trả giá vé gửi xe “cắt cổ” nếu muốn vào chợ mua hàng. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là “người tiêu dùng vẫn phải ngày ngày mua củ dưa hành năm trăm, gửi xe một nghìn !” trong khi phía BQL đã biết vụ việc này mà vẫn không có biện pháp giải quyết !?
Để làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc này, chúng tôi đã gặp ông Vũ Quang Dương – Chủ Tịch UBND Phường Dịch Vọng Hậu, Ông Dương cho biết “ chợ Nhà Xanh nằm trên địa bàn phường nhưng phường chỉ có trách nhiệm quản lý hành chính, còn các vấn đề bãi gửi xe và giá vé như thế nào do BQL chợ Nghĩa Tân và Quận Cầu Giấy trực tiếp quản lý…”
Liệu rằng câu trả lời của ông Dương có hợp lý hay không? Vụ việc đã xảy ra trên địa bàn phường từ lâu chả lẽ chính quyền địa phương không hay biết.? Vấn đề ở đây là các điểm trông giữ xe tại chợ Nhà Xanh là có được cấp phép hay không? Nếu không được cấp phép thì tại sao UBND phường Dịch Vọng Hậu vẫn để chúng ngang nhiên hoạt động, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ?
Vẫn biết, do nhu cầu thực tiễn từ việc đi lại, mua bán của người dân dẫn tới các bãi gửi xe mọc lên là điều tất yếu nhưng cần thiết phải có quy hoạch cụ thể, có sự quản lý của các cơ quan chức năng sao cho phù hợp với thị trường và các quy định của pháp luật, tránh tình trạng mức giá đẩy lên quá cao như thế này. Thiết nghĩ các bên liên quan cần phối hợp để chấm dứt hoạt động móc túi người tiêu dùng này, đồng thời cần biện pháp ngăn chặn thích đáng để giải tỏa bức xúc trong dư luận.
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.
Duy Chinh – Thanh Tú
Bài viết khác

TP.HCM siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu lưu thông
Không chờ đến khi xảy ra ngộ độc mới xử lý, TP.HCM đang chuyển mạnh sang phương thức quản lý chủ động, tập trung giám sát nguy cơ ngay trong quá trình sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm. Việc tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm, cảnh báo sớm, truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng giúp thành phố kiểm soát tốt hơn chất lượng thực phẩm trên thị trường.

Đặc sản vùng miền tràn lan trên mạng xã hội: Hàng thật hay chỉ là “mác” để bán hàng?
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một thị trường rộng lớn cho các sản phẩm đặc sản vùng miền. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Facebook, TikTok, Zalo hay các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời quảng cáo như “đặc sản chính gốc”, “hàng quê nhà làm”, “chuẩn vị vùng miền”, “mang từ quê lên”.

Ninh Bình: Khởi tố bị can kinh doanh hơn 700 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
Qua công tác nắm tình hình, địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hoàng, có địa chỉ tại đường Trần Nhân Tông, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa (quần áo, giày, dép, dây lưng).

Truy xuất nguồn gốc: “Chìa khóa” bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng
Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, truy xuất nguồn gốc đang dần vượt ra khỏi vai trò của một công cụ quản trị nội bộ để trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Không những vậy, truy xuất nguồn gốc còn được xem là nền tảng quan trọng để minh bạch hóa thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Thuế tỉnh Cao Bằng cảnh báo tình trạng mạo danh công chức thuế để lừa đảo
Thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc tài khoản mạng xã hội mạo danh cơ quan thuế; đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho đối tượng lạ.

Cục Quản lý Dược thu hồi 286 số tiếp nhận công bố mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp
Ngày 22/6/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định về việc thu hồi hàng loạt số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Động thái này được thực hiện dựa trên nguyện vọng tự nguyện rút giấy phép của các đơn vị phân phối do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh trên thị trường.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo
Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo.

EVN khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu trò giả mạo tin nhắn chăm sóc khách hàng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều hình thức lừa đảo mới lợi dụng thương hiệu ngành điện để tiếp cận khách hàng. Các đối tượng xấu sử dụng tin nhắn giả mạo mang tên EVN nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu người dùng.

Hà Nội: Cảnh báo sập bẫy lừa đảo từ những lời mời chào gửi tiết kiệm lãi suất "khủng"
Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao liên tục biến tướng, Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông điệp cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Các đối tượng mạo danh ngân hàng và tổ chức tín dụng uy tín, tung ra các "gói tiết kiệm nội bộ" với mức lãi suất cao bất thường trên không gian mạng nhằm giăng bẫy, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sản phẩm gắn mác “nhà làm”: Bán trước, kiểm chứng sau
Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người tiêu dùng có thể tìm thấy đủ loại thực phẩm được quảng cáo là “nhà làm”, “không chất bảo quản”, “nguyên liệu sạch”. Từ giò chả, pate, lạp xưởng đến bánh trái, mứt kẹo, nhiều sản phẩm được bán mỗi ngày với số lượng lớn nhưng gần như không có căn cứ nào để người mua kiểm chứng chất lượng. Trong khi đó, việc quản lý loại hình kinh doanh này vẫn đang đối mặt không ít thách thức.









